Pages

Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2011

Dự án khu đất "vàng" 22 – 24 Hàng Bài bị cưỡng chế

Một người Hà Nội yêu công lý (danlambao) - Mấy ngày gần đây dư luận trong nhân dân thành phố Hà nội tỏ ra rất bất bình với việc ngày 12/7/2011 UBND thành phố Hà nội cưỡng chế nhà 22 – 24 Hàng Bài.


Đây là một dự án đầy tai tiếng vì được thể hiện ngay trên văn bản QĐ giao đất của UBND TP Hà nội cho chủ đầu tư từ một công ty kinh doanh vốn NHÀ NƯỚC nay được chuyển giao lại là những công ty cổ phần Tư nhân.Sự biến tấu này không phải những người có chức có quyền của UBND TP Hà nội không biết.Nhưng mặc nhiên nó được công nhận.


Được một số đặc quyền đặc lợi .Cho nên chủ đầu tư luôn luôn được bênh vực đến tận cùng của sự sai trái,được thể hiện qua rất nhiều những văn bản quyết định của UBND TP Hà nội.Và được thể hiện rõ nhất qua cuộc họp 9g00 ngày 22/6/2011 của UBND TP Hà Nội, Thanh Tra Thành Phố Hà nội với chủ đầu tư là ông Trần Hồng Sơn đại diện,ông Hoàng Quốc Định đại diện cho các hộ gia đình tại 22 Hàng bài.Ông Trần Hồng Sơn đã lớn tiếng công nhận trước mặt mọi người trong cuộc họp rằng ông đã gặp các quan chức của TP như Bí thư Thành ủy phạm Quang Nghị, Bí thư quận ủy quận Hoàn Kiếm Hoàng Công Khôi rằng gia đình đã đòi hỏi quá lố.Những lời phát biểu này đã được gia đinh ghi âm.Trên biên bản cuộc họp thì không thể hiện những lời nói này?đây là sự xúc phạm tới gia đình có công với cách mạng,gia đình chính sách là khó có thể chấp nhận được.

Gia đình đang sống tại 22 Hàng Bài phường Tràng Tiền là một gia đình có công với đất nước qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ,trong đó cụ ông,chủ nhà năm nay 92 tuổi lão thành cách mạng tiền khởi nghĩa và 2 thế hệ đã đổ máu xương,hy sinh cả tính mạng để gìn giữ mảnh đất yêu thương này.


Trong tháng 7 chúng ta hay làm những việc như đền ơn đáp nghĩa đối với những gia đình chính sách,gia đình thương binh liệt sĩ.vậy thì quyết định cưỡng chế đối với gia đình có công là thể hiện đền ơn đáp nghĩa đối của UBND TP Hà nội chăng?Cũng vì thế mà những người còn lại trong ngôi nhà này đó là bố mẹ là các em các cháu của liệt sĩ đang sắp phải ra khỏi ngôi nhà đầy kỷ niệm sẽ nghĩ gì về một tương lai phía trước!


Không biết nói gì hơn.Xin thắp nén nhang lên 2 bàn thờ của 2 liệt sĩ ,mong linh hôn của chú và anh phù hộ cho gia đình tránh khỏi những tai ương sắp tới này.


Một người Hà Nội yêu công lý

Không có nhận xét nào: