Pages

Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2011

“NHÀ NƯỚC TA” CÔNG AN KHỦNG BỐ – QUÂN ĐỘI BUÔN LẬU

Tính háo danh , đam mê quyền lực của ông Nguyễn tấn Dũng cho phép ông mài phao câu nơi ghế Thủ Tướng thêm nhiệm kỳ nữa điều đó đem lại bổng lộc cho ông cùng gia đình , phe nhóm cũng có nghĩa là VN phải uống thuốc trợ tim thêm 5 năm nữa (nếu còn đảng) để có thể thoi thóp chờ TT “băng hà” kết sổ món nợ khổng lồ của Tập đoàn “đồng thuận” chủ trương lớn của đảng Bauxite – Vinashin xem như đó là ‘di sản của Thủ Tướng’ để lại cho toàn dân cùng nền kinh tế dùi đục chấm mắm tôm sau khi ông lui về nhà thờ họ sum họp với ông bà tiên tổ để nhang đèn cho tròn ‘đạo hiếu’.

Một vài bình luận của trí thức nước ngoài xem ông TT Dũng là người quyền lực nhất nhưng tại tiếng cũng số một và Quốc hội csVN cũng từng đề nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm nhưng khó khăn nào Thủ Tướng cũng vượt qua , đối thủ chính trị nào TT cũng đánh thắng như đã thấy qua kết quả bình chọn lẫn nhau gọi nôm na là bình bầu nội bộ , dĩ nhiên là phải mạ thêm lớp chữ : nhà nước do dân và vì dân để bịp thiên hạ dẫu biết là không thể , vấp phải sự chống đối của nhân sĩ trí thức từ sự quyết đoán ngông cuồng dẫn đến nợ nần nghèo đói cả nước , ông TT Dũng vượt qua bằng cách bịt mồm trí thức bằng công cụ khủng bố mệnh danh Công an Nhân Dân – Tòa án Nhân Dân dẫn tới phiên tòa rừng rú dành cho TS Luật Cù Huy Hà Vũ và để ăn mừng được tái xử dụng nhiệm kỳ thêm lần nữa , lập thành tích dâng ác đảng là đưa Linh Mục Lý quay lại nhà tù dù ông có thể chết bất kỳ lúc nào vì khối u não bất chấp lời kêu gọi của Quốc Tế đòi phóng thích người tù lương tâm này , phần thưởng cho đàn em TT Dũng là điếu cày Nguyễn văn Hải được quyền giam thêm không cần thông báo lý do cho gia đình họ , không cho gặp mặt chỉ cho biết là Nguyễn văn Hải…bị mất tay , thật chẳng còn gì đểu cáng khốn nạn hơn .

Ông TT Dũng quyền lực cao nhất thì ông cũng phải là người chịu trách nhiệm cao nhất trước toàn Dân về những bất công tham nhũng tràn lan , về chủ quyền biển đông mà ông im hơi lặng tiếng bấy lâu , về nghi án vụ in tiền Polymer của cựu Thống đốc ngân hàng Lê đức Thúy , về món nợ không lồ của Vinashin và thảm họa Bauxite sắp tới bởi quyền lực cao nhất thì còn đổ cho ai .

Biển đông giặc Tầu cướp phá bắn giết ngư dân VN chẳng những nhà nước vô trách nhiệm còn cấm Dân biểu tình chống giặc xâm lược , còn để tên Công an súc sinh đạp mặt người yêu nước , cho công an mật vụ đến tận nhà nhân sĩ trí thức đe dọa ngăn cản họ thể hiện lòng yêu nước thì chế độ cộng sản lấy lý do gì để tồn tại , ngoài từ phản quốc còn từ nào nữa cho ác đảng thời nay ?

Cay đắng cho VN khi tên Tướng Quân đội Phùng quang Thanh vẫn thắm tình hữu nghị với giặc Tầu bằng 16 chữ vàng – bốn tốt và Tên Thứ trưởng Việt gian Hồ xuân Sơn thì lén lút học cách đi đêm của kít-xin-dơ nối giáo cho giặc , lẫn tránh không dám đối thoại cùng nhân sĩ trí thức khi họ yêu cầu cho biết nội dung chuyến đi để làm gì . thật nhục nhã cho hệ thống chính trị thối nát nhìn đâu cũng thấy sâu dân mọt nước bất tài tham quyền cố vị bỏ mặc chủ quyền đất nước cho mỗi người phát ngôn giống cái nhai đi nhai lại điệp khúc nghe đã muốn chửi thề .

Quân đội ăn cơm dân chưa làm gì để gọi là coi cho được khi máu ngư dân VN vẫn đổ ngoài biển đông , giặc Tầu vẫn xấc láo đe dọa thì im thin thít , dùng tiền thuế của dân mua vũ khí chỉ để làm cảnh , chỉ lo đi buôn lậu gỗ tận bên Lào thời gian kéo dài nhiều năm bị tố cáo chỉ đích danh quân đội csVN thì vẫn con mẹ âm binh phát ngôn nhân của đảng bác bỏ làm gì có chuyện quân đội đi buôn lậu nghe như “Thánh gióng” nói VN không có tham nhũng chỉ thấy tiền nhiều mượn tạm hay VN không có tù chính trị chỉ có vi phạm pháp luật (rừng) thì bị đảng xử lý !

Ban tuyên giáo gian đã bị trí thức vô hiệu hóa , “anh hùng” Lê văn Tám đã chết theo Trần huy Liệu thì đến lúc phải chấp nhận sự thật bằng hành động thiết thực thả tất cả tù chính trị (Mỹ sẽ cho Dollars) Cho Tự do chống giặc Tầu xâm lược nếu không sớm muộn gì Dân cũng sẽ chống đảng và khi Dân nổi lên chống đảng “nhà nước ta” chỉ còn con đường duy nhất là…xuống lỗ .

Ngày 02.08.2011 trả TS Luật Cù Huy Hà Vũ lại cho Dân qua phiên phúc thẩm là hành động khôn ngoan , Hà Vũ không còn là của riêng ai , Hà Vũ thuộc về toàn dân , Ông lâm vòng tù tội vì yêu nước thương Dân thì bằng mọi giá toàn dân liên kết trong ngoài xóa án cho ông là việc phải đạo , chống lại ý nguyện toàn Dân dựa vào bạo lực là hành động cùng đường làm bậy .

Thả ngay lập tức Linh Mục Nguyễn văn Lý theo yêu cầu của Tổ chức Nhân quyền Thê giới để khỏi nhét VN vào lại chiếc củi CPC chỉ dân nghèo lãnh đủ . Luật quốc Tế Nhân Quyền chứ không phải hiến pháp CHXHCN VN , nếu Linh Mục Lý chết trong tù sẽ là bản cáo trạng cho đảng cộng sản , lãnh đạo csVN sẽ phải đeo mặt nạ khi ra nước ngoài , phải chui cửa hậu khi đi vay mượn , nỗi nhục này Dân không chịu thay được .

Điếu cày Nguyễn văn Hải còn sống hay đã chết cũng phải trả ông về cùng gia đình , tội “trốn thuế” chung đủ rồi còn làm ác thêm chi nữa , sớm muộn sự thật cũng phơi bày , thời đại thông tin toàn cầu thì trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã thông , không có gì VN xảy ra mà Thế giới không biết . Hãy sống làm người tử tế hỡi những ai chưa tử tế , đích đến cuối cùng của Ceaucescu , Sasdam Hussien không phải Thiên đàng .

nguoithathoc1959

Không có nhận xét nào: