Pages

Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2011

Thư ngỏ công dân Lê Hiền Đức kính gửi chủ tịch mới Trương Tấn Sang


Kính gửi ông Trương Tấn Sang,

Là một công dân, tôi rất vui mừng khi biết ông vừa trúng cử vào vị trí lãnh đạo cao nhất của đất nước - chủ tịch nước. Tôi vui mừng vì lần đầu tiên có một vị lãnh đạo cao nhất của đất nước đã nhận ra tình hình nghiêm trọng:"đất nước đang có quá nhiều sâu tham nhũng".


Tôi kính đề nghị ông với bản lĩnh của một chiến sỹ đã vào sinh ra tử, với trí tuệ của người lãnh đạo cao nhất đất nước, với sự đồng thuận của toàn thể nhân dân, ông hãy:
■Đưa các con sâu tham nhũng ra trước ánh sáng của pháp luật và công lý.
■Tạo ra một cơ chế đơn giản, minh bạch để mọi công dân có thể giúp ông tìm ra sâu và đưa chúng ra ánh sáng.
■Tạo ra một môi trường pháp lý tiên tiến, văn hóa văn minh để phòng ngừa sự sinh sôi trở lại của loài sâu này.


Tôi hy vọng ông sẽ trở thành vị chủ tịch không những chỉ của nhiệm kỳ nay, mà mãi mãi trong lòng dân tộc Việt Nam. Vì rằng, ông là vị chủ tịch đầu tiên triệt được sâu tham nhũng và phòng ngừa sự sinh sôi trờ lại của chúng.


Với trách nhiệm của một công dân cá nhân tôi xin hết lòng ủng hộ ông trong công cuộc tìm diệt và phòng ngừa loài sâu tham nhũng này.

Xin kính chúc ông và gia đình sức khỏe.

Công dân

Lê Hiền Đức

_______________________________________________________________________




Bác Lê Hiền Đức gửi Dân Làm Báo

Các cháu thân mến,

Bác đã đi “thực tế” và có được một vài tấm ảnh ghi lại những ý nghĩ của một công dân yêu nước thương đồng bào.

Đây! Cuộc sống của ngư dân Việt Nam đang bị Trung Quốc ...

Mong các vị lãnh đạo Đảng và nhà nước hãy quan tâm hơn nữa đến cuộc sống của nhân dân và vận mệnh của dân tộc.

Bát cơm của ngư dân đã bị cướp!

Vận mệnh của tổ quốc?

Cuộc sống của ngư dân

Không có nhận xét nào: