Pages

Thứ Tư, 6 tháng 7, 2011

Tuyển Sinh ĐH Năm 2011: Thảm Cảnh Của Thí Sinh Và Phụ Huynh

Buổi thi sáng ngày 4-7, phụ huynh của thí sinh trú nắng, chực chờ gần cổng trường ĐH Công nghiệp TP Sài Gòn (ở quận Gò Vấp, chỉ tiêu tuyển vào ĐH năm nay là 4300).(Photo VB)

SAIGON (VB) -- Sáng ngày 4-7, thí sinh cả nước bước vào thi môn Toán - môn đầu tiên trong kỳ tuyển sinh đại học đợt 1 năm 2011.Tại các hội đồng thi của 107 trường ĐH có tổ chức thi trong cả nước đã có xấp xỉ 700.000 thí sinh có mặt dự thi, đạt 77% so với số lượng đăng ký dự thi.
Mới đầu giờ thi sáng, mặc dù đã được giám thị nhắc nhở rất kỹ vẫn có một số thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại di động vào phòng thi. Đa số thí sinh chật vật với đề Toán khó, nhiều em không làm được bài, khóc sướt mướt, rầu lo đến không nuốt nổi cơm trưa, buổi thi chiều còn bị bài tập đề Lý quá dài … Lại có một thí sinh 61 tuổi là ông Nguyễn Văn Minh (trú ở Quảng Trị, từng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, nghỉ dạy vì lý do sức khỏe) đã tiếp tục dự thi vào ngành Vật lý, Trường ĐH Khoa học Huế sau 2 lần thi hõng vào trường này các năm trước. Năm nay, để có lộ phí đi thi, ông Minh đã phải bán 2 buồng chuối và vay bạn 100,000 đồng.
Lại có một cảnh “dở khóc dở cười” hay “không cười nổi” là chuyện thí sinh Hồ Viết Nhựt (19 tuổi, trú huyện Phú Ninh, Quảng Nam) được xem là thí sinh “nhí” nhỏ nhất trong kỳ thi ĐH-CĐ 2011 ở Quảng Nam. Đã 19 tuổi nhưng Nhựt chỉ cao 1m 25cm. Mặc dù đang làm hồ sơ tuyển thẳng vào đại học (theo diện khuyết tật) nhưng do hồ sơ chưa xong nên Nhựt vẫn phải tham gia kỳ thi.
Nhựt nói: “Em rất hi vọng sẽ đậu đại học, vì đó là con đường để em có thể có một tương lai tốt đẹp”. Nhựt cho biết, khi đến thi em gặp nhiều khó khăn vì các giám thị, bảo vệ cứ ngỡ em là…con nít vào quấy rối. Đồng thời, các thí sinh khác cứ nhìn em mãi khiến em ngại ngùng, mặc cảm, không làm tốt được bài thi.
Về cánh gia đình, phụ huynh của thí sinh thì vẫn cái cảnh vất vã đưa con đi thi từ mờ sáng, con vào phòng thi rồi thì mặc nắng mưa, ai nấy cứ bám lấy cổng trường thi mà đứng ngồi không yên.
Có một người cha tên Quang (ở Bình Dương) đã bế con trai (tên là Tình) bị liệt 2 chân vào tận phòng thi của Trường ĐH Công nghệ Thông tin TP Sài Gòn, tại Hội đồng thi Trường THPT Diên Hồng - quận 10. Trong khi em Tình vào thi, ông Quang tranh thủ hỏi thăm đội SV tình nguyện về trung tâm hỗ trợ việc làm người tàn tật. Buổi thi kết thúc, ông vội vã đi bộ lên lầu 2 để bế con xuống. Chiếc xe máy luôn được ông dựng sẵn dưới chân cầu thang để tiện chở con về. Trên đường về chỗ trọ, hai cha con vừa bị kẹt xe mệt mề vừa bị một thanh niên chạy ẩu đụng phải, em Tình văng khỏi xe và ngã xuống đường. Buổi chiều em gắng gượng đến trường thi với vết thương lớn trên gò má và cánh tay. Ông Quang tâm sự: “Cả nhà ai cũng làm nông nhưng khổ nỗi Tình không thể làm nghề này nên chúng tôi ráng cho cháu học hết lớp 12 mới mong có công ăn việc làm”.
Cao trào cho vỡ diễn “tuyển sinh đại học” vốn gây vô số tốn kém tiền bạc và cực khổ cho cả triệu người bao năm qua là mới khoảng 5 giờ sáng ngày thi đầu tiên năm nay, bà Lê Thị Bích Liên ( 43 tuổi, trú huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi) chở con trai là thí sinh Huỳnh Anh Tú , đã bị nạn trên đường đến trường thi ở huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi. Bị một xe mô-tô va quẹt, hai người ngã xuống đường rồi bị một xe container trờ tới cán phải, bà Liên chết tại chỗ, em Tú bị thương nặng…

Nguồn Việt Báo.

Không có nhận xét nào: